Thursday, February 8, 2018

MƠ ƯỚC TÌNH YÊU & TUỔI MƯỜI BẢY (Diệp Thế Hùng)



Tác giả đã viết nhiều thơ tình lãng mạn lúc học Đệ Nhất
(lớp 12) ở Tuy Hòa. Tình yêu ở tuổi 17 là một tình mơ ước,
tinh âm thầm không thổ lộ, chỉ biểu lộ trong thơ, nhưng
không cho ai xem cả. Tác giả chắc chắn là ai cũng trải qua
một thời kỳ thơ mộng ấy với những xúc cảm tình yêu đầu
tiên.
Tác giả xin chia sẻ dưới đây hai bài thơ tượng trưng viết
hồi tác giả học lớp 12.
Bài MƠ ƯỚC TÌNH YÊU viết theo thể thơ hai chữ, sau khi
tác giả đọc bài thơ Sương Rơi của Nguyễn Vỹ:
Sương rơi
Nặng trĩu
Trên cành
Dương liễu...
…..
(Xem: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB
Văn học, 2007)
Đây là một thể thơ tự do với câu ngắn nhất.
Bài thơ TUỔI 17 đã được đăng trên CVNN một năm trước.
Tác giả xin đăng lại ở đây để độc giả không phải tìm.

Xin chúc độc giả một Tết thật vui và một năm Mậu Tuất
thật hạnh phúc và an lành.
MƠ ƯỚC TÌNH YÊU
Phố vắng
Chiều qua
Cơn mưa
Tầm tã
Giọt sầu
Trên lá
Xao xuyến
Lòng ta
Từng bước
Chân ru
Âm thầm
Giấc ngủ
Cô đơn
Ngày cũ
Như lá
Mùa thu
Từ dạo
Ta yêu
Cuộc tình
Tuyệt diệu
Dáng em
Yểu điệu
Đôi mắt
Mỹ miều
Tình yêu
Thần thánh
Êm ái
Ngọt lành
Ngày tháng
Long lanh
Ưu phiền
Mọc cánh.
Diệp Thế Hùng (bài thơ viết lúc 17 tuổi ở Tuy Hòa)


TUỔI MƯỜI  BẢY

Tuổi   mười  bảy

Buồn da diết
Mơ tình em tha thiết
Lòng yêu biết mấy cho vừa.
Tuổi   mười  bảy
Còn ngơ ngác
Loạn tâm hồn, thể xác
Phân vân đời vạn ngả
Làm sao thấy cả  mọi đường.
Tuổi   mười  bảy
Yêu đắm đuối,
Tình anh  cao như núi
Em ơi, đời ngắn ngủi
Yêu nhau đi, bóng tối sắp đọa đày
Tuổi   mười  bảy
Yêu nhau đi,
Yêu say đắm ngất ngây
Trời đất cỏ cây còn tươi đẹp  lúc này
Đừng ngần ngại, tháng ngày rồi sẽ mất.
Tuổi   mười  bảy
Yêu nhau đi,
Yêu say đắm nữa đi
Chỉ lúc này thôi, rồi hoa mộng sẽ còn gì
Thân xác trần gian sẽ trở  về với cát bụi
Em ơi, sống đi em !
Diệp Thế Hùng (bài thơ này làm hồi 17 tuổi).


No comments: