Thursday, February 8, 2018

TẾT XA NGÀN DẶM (Diệp Thế Hùng)



TẾT XA NGÀN DẶM
Còn vài ngày nữa là đến Tết. Những ai ở xa quê nhà không
thể không cảm thấy một nỗi nhớ nhung khi hồi tưởng lại
những ngày Tết đã trải qua ở quê hương.
Tuần rồi tác giả đã chia sẻ bài thơ XUÂN ĐẾN. Hôm nay
tác giả xin chia sẻ bài thơ TẾT XA NGÀN DẶM, cũng viết
theo thể thơ Đường, long trọng và cô đọng.
Chúc các bạn một cái Tết thật vui dù ở nơi đâu, và một năm
Mậu Tuất hạnh phúc và an lành.

TẾT XA NGÀN DẶM
Xuân đến bao giờ tôi có hay
Quê hương yêu dấu cách trời mây
Ngoài sân không có mai vàng nở
Trước cổng vẫn còn tuyết trắng bay
Mơ ước người yêu lòng héo hắt
Tiếc thương mẹ nhớ mắt nồng cay
Tết về tôi vẫn xa ngàn dặm
Lòng vẫn vấn vương nỗi nhớ này.


Diệp Thế Hùng

No comments: