Thursday, February 8, 2018

TA MÃI CÒN MÙA XUÂN (Huỳnh Duy Hiếu)

Bỗng dưng muốn làm sợi gió
Lang thang vào khắp mọi nhà
Mơn man trên từng lá cỏ
Vỗ về muôn ngọn cành xa
Bên trời sắc xuân vừa chớm
Cho ta thêm một tuổi người
Tóc sẽ không còn xanh mãi
Nhưng lòng vẫn cứ hồng tươi
Ừ thôi như là men rượu
Choáng say trọn kiếp phiêu bồng
Ừ thôi như là sương khói
Tan vào xa thẳm hư không
Môi em một thời con gái
Bỗng xao xuyến nụ hôn trầm
Trao nhau trái tim thơ dại
Suốt đời ta vẫn còn xuân
Như sông đang lồng bóng núi
Như thời gian lồng không gian
Bên em xuân lồng nắng ấm
Đã nghe chín nụ hoa vàng
Đã nghe ta vừa trẻ lại
Đất trời như thuở hồng hoang .
HUỲNH DUY HIẾU

No comments: