![]()
Tình
Thu
Đêm sa vào mắt những hàng ngâu
Khói thuốc ta bay hồn buồn rầu Ai khát tình thu trong xác hạ, Để lá vàng rơi một khối sầu?
Đây một mùa thu đã hiện hình
Giữa đời lang bạt bước phiêu linh Người về viễn phố, sầu không lại Có thấy hồn vương một mối tình?
Ta biết mùa thu vốn rất buồn
Nhưng vì đâu đó hãy còn thương Nghĩa là mỗi khi lòng nhung nhớ, Thu lại rơi đầy mộng phấn hương
Ta nện gót gầy trên hè phố
Sau bao năm tháng đời lữ hành… – Nơi ấy, vàng thu lên mấy độ Hay còn tan tác một màu xanh?! (Huỳnh Minh Nhật) |
No comments:
Post a Comment