Thursday, June 7, 2018

VÀNG HOA- THƠ PHỔ NHẠC (THU TUYẾT)



VÀNG HOA


Vàng một đồi hoa
Nắng thôi ghen tị
Gió thôi hững hờ
Đường xưa phố thị
Vàng một khóm hoa
Gió đong đưa cánh
Nắng đã phai chiều
Nụ xinh đỏng đảnh
Vàng một cánh hoa
Mong manh sắc nhớ
Lãng đãng chiều Christ
Hoang tàn phố nhỏ
Đổ nát đau thương
Đất trời rơi lệ
Người thôi không về
Ngút ngàn nỗi nhớ
New Zealand, 11/2013
═════════
Tác phẩm: Vàng Hoa
Tập thơ: Thu Trắng 2
Tác giả: Thu Tuyết
Phổ nhạc: Quốc Bảo
Trình bày: CS Tú Anh
NGƯỜI ĐẸP THU TUYẾT

No comments: