Thursday, May 23, 2019

HAI BÀI THƠ- TẶNG MẸ CHỒNG (PHẠM THỊ VĨNH HÀ)/ THƠ TRẢ LỜI.


Xin chia sẻ 2 bài thơ. Bài thơ thứ nhất của cô con dâu viết tặng mẹ chồng, tác giả Phạm thị Vĩnh Hà và bài thơ thứ 2 của M Anh, cô em út tôi trả lời cho bài thơ



Mai Anh Trả Lời


Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai
Nhưng đến khi phải chọn một trong hai,
Bờ bến cũ đâu bằng cơn gió mát !

Mưa rơi nhẹ nhưng thấm sâu dấu cát,
Chập chững bước đầu mẹ nắm tay anh.
Chỉ thế thôi vì giấc mộng tuổi xanh,
Anh đã chọn người thứ hai xây đắp.

Vòng tay mẹ là bến xưa xa tắp,
Thì làm sao ngăn nổi thuyền đừng trôi.
Mong hai con ấm hạnh phúc lứa đôi,
Là ước nguyện mẹ ươm trong nôi nhỏ.

“Giữ lấy tim anh,” nhớ lời mẹ đó!
Bằng tình yêu chân thật của con.
Thì dù cho mưa lạnh, đá mòn,
Ngọn lửa ấm mẹ trao con vẫn cháy.

Rồi một mai có về qua bến ấy,
Hai đứa cùng nhìn nước chảy, lá rơi.
Nhớ  mẹ xưa chỉ một nén hương thôi,
Cũng đủ ấm môi tươi người thứ nhất.

MA
September 2016

No comments: