Thursday, May 23, 2019

THÁNG GIÊNG ĐỢI EM (THƠ TÂM MAI- PHỔ NHẠC DANNY NGUYỄN)




THÁNG GIÊNG ĐỢI EM.
Thơ,Tâm Mai.
Phổ nhạc,Danny Nguyễn.


Tháng Giêng đến tia nắng hồng..trở lại
Mây cuối trời bàng bạc phủ..đồi hoang.
Bên đồi vắng Hoa vàng vùa hé nở
Chờ Xuân sang,lần đợi bước em về.

Bóng trăng gầy,mưa lạnh ngoài sông vắng.
Cổ Tháp hoang vu.. nép bóng...bên đồi.
Xuân độ ấy,con Đò đi rất vội
Trôi theo dòng để nỗi nhớ ..mênh mông.!

Tháng Giêng đến hương Xuân nồng vẫy gọi
Xuân dịu dàng sao lòng vẫn bơ vơ.
Nghe đâu đó, tiếng yêu..còn vang vọng
Khúc giao mùa,mãi mãi chỉ là mơ.

Nắng Xuân gọi chim Én về phố cũ
Ta bông nhớ..giấc mộng thuở ô mai.
Về Em nhé..nắng vàng anh mong đợi
Để thêm lần.. ngắm tóc.. xoã bờ vai.

Xin bấm vào để thưởng thức tiếng hát ca sĩ Lý Thu Thảo.
trong nhạc phẩm "Tháng Giêng Đợi Em"



Ca sĩ Lý Thu Thảo

Nhạc sĩ Danny Nguyen
Hòa âm Trần Bình

No comments: