Wednesday, May 8, 2019

NỊNH VỢ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)




NỊNH VỢ
( Tặng hiền thê : Đỗ Ái Hồng Loan )

NGÀY xưa em đẹp nhất làng 
LỄ, tôi dạm cưới chỉ mang cau trầu 
TÌNH yêu đòi hỏi gì đâu 
NHÂN duyên phải chịu làm dâu đến già 

NGÀY nay em đẹp nhất nhà 
LỄ, tôi mua tặng chỉ là nhành hoa 
TÁM năm chung sống thuận hòa 
BA chìm, bảy nổi chưa nhòa niềm tin 

em đã biết giữ gìn 
NGÀY ngày dáng vẻ ưa nhìn dễ thương 
CỦA tiền tuy chẳng đầy rương 
VỢ tôi vẫn đẹp như Vương Thúy Kiều 

PHẢI chăng mà tuổi xế chiều 
NHỚ nhung anh lại càng yêu vô bờ 
ĐỪNG vì cuộc sống vật vờ 
QUÊN chăm vẻ đẹp hằng giờ, nhé em !!!


Nguyễn Đình Trình 




No comments: