Wednesday, May 8, 2019

KÝ ỨC XANH (AN SƠN)




KÝ ỨC XANH

Có những tháng ngày chờ mong khắc khoải
Có những tháng ngày lặng lẽ trôi xa
Đếm thời gian bốn mươi năm lẻ
Cuộc vui buồn trong cõi người ta
Ơi “ con gái La Hai ” tiếng đồn duyên dáng
Ơi “ tiểu thư Mây tím ” kiêu sa
Ngày chia tay hồn nhiên đỏng đảnh
Giờ gặp nhau ươm ướm về già
Sân trường cũ, nhìn nhau con mắt cũ
Vẫn tình thương trong trẻo thật thà
Tôi nhớ những con đường đi qua khu công chức
Ngày ấy chưa một cái vi la
Dưới những hàng cây già quanh năm rợp bóng
Áo trắng đi về trong tiếng chim ca
Ngang qua góc Duy Tân – Hoàng Diệu
Phượng cà phê , dấu ấn Tuy Hòa
Tôi đứng nghe Khánh Ly hát bài ca phản chiến
Tiếng súng nào lẻ tẻ phía xa xa
Thầy tôi dạy thiên đường nhân loại
Bắt đầu bằng cái gốc tự do
Thầy cũng dạy nhìn ra thế giới
Qua tư duy Montesquieu, Descartes, Rousseau …
Xanh xanh, ký ức xanh ngày ấy
Xanh mãi trong tôi đến bây giờ

AN SƠN


No comments: