Wednesday, May 1, 2019

HOÀI CỐ NHÂN (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)




HOÀI CỐ NHÂN
( Tặng :PTBV )

Trung tuần tháng bảy của năm nay
Tại điểm trường xưa có một ngày
Bạn hữu, thầy cô về hội khóa
Em còn ở Mỹ chắc chưa hay

Chẳng biết em về có được không ???
Bao năm viễn xứ để theo chồng
Thời gian cách biệt dù xa lắc
Có kẻ đêm ngày vẫn ngóng trông

Dõi bước theo em suốt dặm đường
Còn người trộm nhớ với thầm thương
Ba mươi năm chẵn lòng lưu luyến
Tiết học ngồi chung dưới mái trường

Thuở ấy là tôi mới lớp mười
Ngay lần chạm mặt giữa giờ chơi
Nhìn qua, ngó lại sau hồi trống
Đã chết vì em đẹp tuyệt vời

Đã chết vì tôi quá dại khờ
Không rành toán lý, dốt văn thơ
Nên đâu có dám ngồi trò chuyện
Để phải tương tư đến tận giờ

Bởi thế hồn tôi đã chết dần
Chết mòn, chết nữa, chết toàn thân
Mây ơi ! nếu chiếm lòng em được
Thể xác tôi đây cũng chẳng cần

Em về họp lớp một ngày đi !!!
Sống lại thời xưa tuổi dậy thì
Đọc hết bài thơ tôi viết tặng
Xong rồi cứ việc mãi chia ly

Trường THPT Ngô Gia Tự, ngày 15 - 7 - 2018
Nguyễn Đình Trình


Xin mời thưởng thức nhạc phẩm “Nhớ Người Yêu”

DAN NGUYEN, LE QUYEN





No comments: