YÊU SAO NGÀY THÁNG CŨ
Tuổi thơ tôi quen nắm muối lá giang
Mùa nước lớn cá mang đầy bụng trứng
Gạo rẫy, cá sông nuôi tôi nên vóc dáng
Tôi yêu con đò trên sóng nước chiều thu
Yêu đường quê dài dưới sớm sương mù
Người ra chợ râm ran nhau câu chuyện
Yêu áo sờn vá vai dăm ba miếng
Giọt mồ hôi chua xót cảnh nhà quê
Yêu Cha nằm đếm sao, nghe tiếng cuốc đêm
hè
Yêu mắt mẹ mừng con gà vừa nhảy ổ
Hết lớp trường quê tôi lên thành phố
Mẹ tiễn con tới tận bến đò ngang
Đò xa bờ lòng trĩu nặng xốn xang
Nhìn bóng Mẹ còn buồn hiu đứng ngó
Mấy năm trời tôi làm người thành phố
Cha mòn đời bán cháo phổi nuôi con
Tàn chiến tranh từ giã phố phường
Giọt nước mắt lăn dài theo tháng bảy
AN SƠN
No comments:
Post a Comment