Thursday, September 24, 2020

CUỘC CHIẾN ĐÃ QUA (NGUYÊN VŨ)

 

CUỘC CHIẾN  ĐÃ QUA

 

Chiếc trực thăng lướt nhanh trên ruộng mía

trỗ bông

Và đáp xuống trên gò đất trống

Hỏa châu sáng rực ......

Một xác người nằm vắt ngang bờ ruộng lúa

Đôi mắt mở lớn trừng trời..

Em!

Chính em __Người con gái năm xưa

Đã cùng tôi bên bờ suối vắng

Đêm chiến khu đại ngàn huyễn hoặc

Tôi quỳ xuống

Vuốt mắt em

Đôi mắt ấy từ từ khép lại

Một vệt máu rỉ ra nơi lồng ngực

Vĩnh biệt em !

Chiếc trực thăng vút lên cao

Đảo một vòng trên bầu trời chiến sự

Hỏa châu rực sáng một góc trời ....

Ôi,cuộc chiến đã qua

Nghiệt ngã!

Buồn !!!

Để nhớ về một kỹ niệm

1968

NGUYÊN VŨ


No comments: