Wednesday, September 2, 2020

NGHE THU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

NGHE THU


Ngồi với Thu

Bên dốc , chiều sương mờ

Nghe lãng đãng

Phố nhỏ , lối mòn nhỏ

Bóng một người

Đi qua con đường cũ

Bỏ sau lưng

Cành phượng tím cuối mùa

Mái tóc thề

Dọi nắng , ngã bên kia

Để thu đợi

Chờ hoài , những ngày ấy

Cà phê Nhớ

Chiều nay , người viễn xứ

Đếm giọt rơi

Đếm ký ức , ngày xanh

Tuổi thơ ngây

Mộng ước, những tròng trành

Và bên ấy

Bóng người , thu chợt khuất

Người viễn xứ

Ngỡ đâu , chiều cũng đợi

Hoàng hôn rơi

Đâu đó , tiếng dế ru

Cánh phượng rơi

Gió khẻ , khói sương mù

Thu Tuy Hòa

Một trời Thu , tim tím

Người viễn xứ

Ngồi chờ , chiều tắt lịm

Bên kia song

Rèm buông , tự bao giờ

 

Tuy Hòa ngày 9 tháng 8 năm 2001

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

( Bổng nhiên bài thơ gần 20 năm , Thông -bạn tôi gởi lại , Cảm ơn Thông rất nhiều , bài này nhuận bút 50.000vnd )


No comments: