Thursday, September 24, 2020

ANH KHÔNG HIỂU (DIỆP THẾ HÙNG)

 


ANH KHÔNG HIỂU

 

Trong đời sống lứa đôi, cảnh hờn ghen không thiếu gì. Đôi khi thì chồng ghen, đôi khi thì vợ ghen.  Dù biết rằng có yêu mới ghen, nhưng đôi khi những lời ghen tuông đi quá xa, và lý do ghen không đáng để ghen. 

Bài thơ vui dưới đây viết về việc ghen tuông. Vợ cứ trách chồng không biết nói lời âu yếm, nhưng làm sao nói được dễ dàng sau một trận ghen? Hai câu cuối của bài thơ nói lên cái khổ tâm ấy.

Chúc các bạn vui nhiều tuần này.

 


ANH KHÔNG HIỂU

 

ANH:

Em trách anh sao anh không chịu hiểu

Yêu là ghen không chịu mất một ly

Anh phân trần anh chẳng có làm gì

Một chào hỏi có chi ghen dữ vậy

 

EM:

Sao anh lại ngây thơ anh không thấy

Là người kia đưa đẩy nụ cười tình

Không nhìn em, anh như chỉ một mình

Em làm bộ lặng thinh nhưng giận lắm

 

Anh có bạn, em không hề nói cấm

Nhưng cô này đang nhắm cái gì đây

Em đàn bà em nắm hết trong tay

Những mánh khoé cô này không qua được

 

Rồi cô X mặc áo quần chải chuốt

Rồi cô A hôm trước đã chuyện trò

Em phát điên em phát bệnh vì lo

Tại sao họ không cho mình sung sướng

 

ANH:

Em hỡi em, em quá nhiều tưởng tượng

Không ai làm lạc hướng của tình anh

Anh yêu em sâu đậm với lòng thành

Tim trọn vẹn dành cho em tất cả

 

Đừng lo nghĩ đừng để lòng buồn bã

Không nên ghen bậy bạ nói muôn điều

Khi em ghen, anh phải cãi thật nhiều

Anh mệt mỏi lời yêu không nói được.

  

Diệp Thế Hùng (September 17, 2020).


No comments: