THU XỨ NẪU
Thu xứ nẫu , có còn mùa thu cũ
Lá bàng rơi , nhè nhẹ trên bến sông
Bóng chiều buông, chiếc xuồng nhỏ trôi dòng
Con Sông Ba, hững hờ một màu nắng
Thu xứ nẫu , hoàng hôn chiều chưa lặng
Tiếng đò kêu , khách đợi nghe miên man
Bầy chim sẻ , gọi nhau bay về ngàn
Vệt nắng cũng , hóa thân vào vũ trụ
Thu xứ nẫu , có còn mùa thu cũ
Bước chân quên , gõ nhịp lối đi về
Bao nhiêu năm , đứa bé vẫn nghô nghê
Hồn viễn xứ , dấu hoài miền cô lữ
Thu xứ nẫu , chiều nay ta đứng đợi
Gánh hàng rong , vằng vặc một lời rao
Nghe da diết , giọng xứ nẫu ngày nào
Vẫn theo ta ,đến tận cùng năm tháng
Thu xứ nẫu , có còn gì để nhớ
Hồn Chiêm xưa , thành quách dấu nghìn năm
Vẳng bên sông , rong rêu những thăng trầm
Ngậm ngùi thoáng , một chút niềm hoài cổ
Thu xứ nẫu , chừ bây chừ ,rồi đó
Dẫu sương mai , cố quận nghe nao nao
Bến sông xưa , hồn xứ nẫu nơi nào
Nghe giọng nẫu , bây giờ thu xứ nẫu
Oklahoma August 8,2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment