Thursday, November 2, 2017

ANH GỌI EM (Diệp Thế Hùng)



Tình yêu ngang trái lạ lắm, rất ngược đời, như tình yêu của một người yêu một người có chồng: người bên lề ghen ngược đời với người chồng, và muốn người mình yêu trung thành với mình trong khi bất trung với chồng. Đây là những cảm xúc của thơ, xin độc giả không phán đoán với những tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Mơ thầm kín không có giới hạn, ít có ai nói hết những hoang tưởng của mình trong tình yêu.  Xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây “Anh Gọi Em”.

ANH GỌI EM
Anh gọi em qua đường dây điện thoại
Bởi đêm nay, khắc khoải với mong chờ
Những lời em, ôi ngọt dịu như tơ
Anh muốn nói “Anh yêu em nhiều lắm”
Anh vẫn biết em xa anh vạn dặm
Những ngày buồn khi trời trở vào đêm
Anh thầm ghen với người ấy bên em
Rồi đau khổ nghĩ là em bội bạc
Tình ngang trái, những ngày buồn man mác
Lá thu rơi, tan nát cả lòng anh
Trên cành cây một ít lá còn xanh
Như nán lại trong một niềm hy vọng
Anh nhớ em đêm nay trời gió lộng
Anh mong em hứa hẹn sẽ trung thành
Em yêu anh, và chỉ một mình anh
Sao lạ quá, anh không còn lý lẽ
Nghe giọng nói, ngọt ngào em thỏ thẻ
Qua đường dây, anh quên hết ưu sầu
Tình yêu em như liều thuốc nhiệm mầu
Anh gọi nói « Anh yêu em tha thiết ».
Diệp Thế Hùng

No comments: