Thursday, November 23, 2017

THÀNH PHỐ MƯA KHUYA (Đặng Thanh Thủy)


THÀNH PHỐ MƯA KHUYA.
ĐẶNG THANH THỦY
Tuy Hòa. Thành phố tôi đã sống một thời gian dài với đường lên Nhạn Tháp 24 khúc quanh xen lẫn màu tím hoa sim. Tuy Hòa. Mưa khuya đèn vàng thành phố mịt mờ trên tàng phượng Phan Đình Phùng. Những ngày tôi lang thang cùng Bùi Xuân Liên, Lê Chí Hân, Trần Văn Phước, Nguyễn Kim Phối, Đặng Văn Lời, Võ Tấn Hảo, Trương Kỉnh Thành, Võ Ngọc Trang... Đã gần nửa thế kỷ qua rồi. Những người bạn cũ bây giờ ở đâu? Chỉ còn vang vọng tiếng mưa khuya và bông phượng lả tả rơi...
Với Giang, Hà, Thành, Đặng Văn Lời, Liễu Thiên Trường.
    Nguyễn Huệ 1967
Thành phố mưa khuya
Ở cuối dòng sông Ba tươi xanh màu cây lá
Đón em về có Tháp Nhạn vỗ mây trời
Thương làm sao thành phố thơm mùi gió
Bỗng huy hoàng tươi trẻ Tuy Hòa ơi
Anh sẽ về thăm người con gái Phú Yên
Đẹp như Đà Giang tươi mát dịu hiền
Dòng sông nối hai đầu nỗi nhớ
Soi bóng cầu cao lộng gió êm đềm
Xin cảm ơn thành phố đẹp như mơ
Tuy Hòa mến thương cựa mình vươn sức trẻ
Về lại Phan Đình Phùng ngọn đèn vàng thao thức
Thương người mẹ nơi góc phố trời đổ mưa khuya
Tiểu Kiều. Thanh Hưởng

Hỡi em yêu hoa khôi đường Hoàng Diệu
Áo trắng bay hoa phố tươi cười
Anh sẽ về thăm thành phố tinh khôi
Nhất định anh về Tuy Hòa thương mến ơi

  Đặng Thanh Thủy

No comments: