Thursday, November 2, 2017

TINH QUÊ (Hùng Phong)





“Anh đi tìm một tình thương
Anh đi tìm một thiên đường cho em”

Nhưng “Thiên đường xưa cũng vỡ tan. Tôi ôm mặt khóc bàng hoàng chân tay”, chỉ còn trở về trong cơn say tình quê man mác, đàn-bò-gặm-cỏ-khói-bay-trắng-đồng. Một trời thương yêu an bình vẫn còn nguyên giữa dòng đời phong ba...
Tình quê. Hùng Phong


Đi xa về lại quê nhà
Tình quê man mác như là đang say
Rạ thơm hương đất luống cày
Đàn bò gặm cỏ khói bay trắng đồng
Cỏ non xanh biếc dòng sông
Gái trai hối hả gặt bông lúa vàng
Tình quê bàng bạc xóm làng
Mùa thơm lúa mới rộn ràng niềm vui
Xa quê lòng những ngậm ngùi
Về quê tìm chút ngọt bùi bỏ quên.
Hùng Phong



No comments: