Thursday, November 2, 2017

ROCK CITY THU HỘI NGỘ 17 (Thân Công Lương)



Rock City, Thu Hội Ngộ 17!
( Thân tặng Chim Về Núi Nhạn)


Tôi đến Rock City một chớm Thu
Trời trong gió lạnh thoáng sương mù
Đoàn xe ngừng lại bên đường núi
Lũ lượt bao người đi phiêu du
Đường vào mê cung chút lạnh lùng
Gió chiều thoang thoảng cánh hoa rung
Trên tay cầm ly cà phê nóng
Bắt đầu dạo bước kiếm mông lung
Đường vào mê cung đá cheo leo
Ngõ hẹp quanh co khúc ngoằn ngoèo
Đôi khi khom lưng thấp người xuống
Một người thôi cũng thấy gieo neo
Lover’s Leap tầng hai ở đây rồi
Bạn tôi mắt sáng tựa sao trời
Cùng nhau chớp nháy vài poses ảnh
Cảnh đẹp thần tiên mãi bên trời
Tôi đi lang thang đến cầu treo
Swing-A-Long Bridge nghe gió reo
Xa xa cánh rừng xanh bát ngát
Thu về ai dõi mắt trông theo ?
Đài Quan Sát trên tảng đá cao
Một ngàn bảy trăm feet là bao
Sao mà tôi thấy Đài cao quá
Ngắm nhìn Seven States như chiêm bao
Lạc vào Rock City để ngắm hoa
Xuyên qua ngàn lá Lookout Mountain xa
Dọc theo con lộ mê cung xoắn
Bốn trăm loài hoa nở chói loà
Tôi về đem theo chút dư hương
Một chiều lãng mạn chốn ngàn phương
Rock City còn vang niềm thương nhớ
Chim Về Núi Nhạn viết thêm chương

LCT(Oct 20 2017)
Thân Công Lương & Ngọc Tuyết Đặng

No comments: