Thursday, November 2, 2017

GỞI LẠI TUY HÒA (Đặng Thanh Thủy)


Gửi lại Tuy Hòa.
Đặng Thanh Thủy


Tưởng một lần đi xa sẽ là mãi mãi
Sao bỗng dưng da diết nhớ Tuy Hòa
Thành phố yên bình ngàn cây bóng lá với bao con đường thân quen lạ lùng: Nguyễn Công Trứ, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ... và cả rừng sim tím Tháp Nhạn kìa trông. Chùa Khánh Sơn Chóp Chài bóng mát diệu kỳ. Xa rồi thành phố ngàn       thơ một thời để trăm - nhớ - nghìn - thương.
Với Hảo. Hùng. Võ Ngọc Trang. Tuy Hòa 1963
Gửi lại Tuy Hòa


Đêm qua sao lạ sáng bên trời
Giật mình đếm lại tháng ngày trôi
Nửa năm xa quá lời ru mẹ
Bóng cũ thềm xưa nhớ ngậm ngùi
Anh nhớ Đà giang em gái ơi
Nhớ mùa nước cạn chiếc thuyền trôi
Bãi vàng le lói màu xanh đỏ
Nhớ lắm quê hương cảnh với người
Ai về xứ mẹ cho tôi gởi
Một chút tình yêu khách viễn phương
Ai về Tháp Nhạn quê Hời đó
Xin cho tôi một chút đau buồn
Anh nhớ Đá Bia anh nhớ lắm
Lối về Đèo Cả chạy vòng quanh
Non xanh nước biếc bao nhiêu đẹp
Bao nhiêu khoai sắn bấy nhiêu tình
Vẫn nhớ Ô Loan chiều khói sóng
Thương về Mỹ Á tóc dừa xanh
Qua mả Cao Biền trơ lịch sử
Về thăm chùa Đá Trắng nghìn năm
Với Trương Kỉnh Thành. Trần Thị Lệ Chi. 1967
Còn mấy nhịp cầu soi bóng nước
Chóp Chài mây phủ Khánh Sơn ơi
Buổi về Đông Tác đau lòng cũ
Xanh ngát tàng si rợp bóng đời
Dõi bóng trăng khuya lên Mỹ Thạnh
Thơm mùi gỗ quý gái Bầu Hương
Này Lẫm Cỗ Lầu này bóng mát
Trăm năm ấp ủ một tâm hồn

Xa lắm Tuy Hòa thương nhớ ơi
Nghe mưa thèm chút ấm hương đời
Vầng trăng khuyết thương người lận đận
Sao những hoàng hôn mắt mẹ buồn
Mai mốt con về thăm quê mẹ
Kỷ niệm xưa đã chất đầy hồn
Như ấm tình thân trên mỗi bước
Ngọt bùi áo mẹ gói đời con
    Đặng Thanh Thủy

Với Võ Tấn Hảo. Khánh Sơn. 1967

No comments: