Thursday, November 9, 2017

TUYỂN VỢ GẤP (Phan Trọng Nghĩa)


Tuyển Vợ Gấp

Phan Trọng Nghĩa


Trai độc thân chưa một lần có vợ
Tìm bạn đời để chia sẻ buồn vui
Nếu hợp nhãn thì tiến tới hổng chờ
Xin thành thật đừng làm tôi đau khổ
Tối hôm qua nghe mẹ già than thở
Tuổi đã già mà chưa có con dâu
Lỡ mai đây khi mỏi gói bạc đầu
Không cháu nội thiệt tuổi già quạnh quẻ
Thấy mẹ buồn lòng tôi đau tan nát
Nên quyết lòng tôi sáng tác bài thơ
Đăng lên kiếm..,tìm vợ hiền hiếu thảo


PS:
Anh là trai phố sài gòn
Sanh năm " 81" tuổi đời còn xuân
Thân anh vẫn còn trắng ngần
Anh thề chưa có ái ân lần nào
Hôm nay mạo muội lên đây
Làm thơ tuyển vợ, dở hay đừng cười
Cô nào chồng bỏ chồng chê
Chồng con chưa có dáng người dễ trông
Cùng nhau nên nghĩa vợ chồng
Trầu cau anh tới đẹp lòng mẹ cha
Giàu nghèo, chẳng quãng đường xa
Miễng là hiếu thảo cha già mẹ đau
Một lòng một dạ trước sau
Thủy chung son sắt bạc đầu cùng anh
Tiền bạc, anh đã để dành

Cô nào thấy được, thì vào vòng trong

No comments: