Thursday, November 30, 2017

ANH VẪN MỘT ĐỜI THƠ (Huỳnh Duy Hiếu)


ANH VẪN MỘT ĐỜI THƠ

Anh có còn trẻ trung nữa đâu
Sao em mãi nón che đầu bước vội
Để lại sau lưng hoàng hôn sẫm tối
Có anh buồn ngơ ngác đứng nhìn theo
Một chút tình như giọt nước trong veo
Rớt lặng lẽ giữa đời anh buốt giá
Em đã đến đã đi như kẻ lạ
Bến bờ anh xa lắc chẳng ai về
Bến bờ anh một đời hiu quạnh
Tóc đã hai màu tình vẫn khói sương bay
Anh biết mình lang thang như mây
Ôm trái đắng tình yêu làm vị ngọt
Em hư ảo nhưng anh thì rất thật
Em dửng dưng anh lại hoá mong chờ
Như nỗi đau buồn như lá úa
Nên bây giờ anh vẫn một đời thơ .



              HUỲNH DUY HIẾU

No comments: