Thursday, November 9, 2017

TIẾNG SÓNG MỸ KHÊ (Cẩm Loan)


** TIẾNG SÓNG MỸ KHÊ. ***


Ta đến đây trời buồn không có nắng!
Mỹ Khê ơi! bỗng lạnh một cõi về.
Sóng cứ lướt vào bờ êm cát trắng.
Ta tìm ta, để lại chút đam mê!


Giữa thinh không lặng hồn theo tiếng sóng!
Nghe nhịp đời gõ nhẹ vào tim ai?
Lần tạm biệt- bàn tay ôi...lạnh quá!
Mà tay em sao ủ nổi tình phai?


Sóng cứ vỗ vào bờ như tiếng thở.
Để cơn buồn trăn trở mãi đêm thâu.
Em có nói " đừng buồn trong giấc ngủ"
(Hãy xem đời là những hạt mưa ngâu.)


Sao tiếng sóng lặng buồn giờ tạm biệt!
Nghe buồn tênh,  tay siết chặc, lệ lòng...
Ta có khóc biển nào đâu biết được?
Ngày ta về sóng lệ lấp mênh mông.
ĐÀ NẴNG ( ngày tạm biệt NT Phạm Ngọc Lư) 31.3.2016.
CẨM LOAN


No comments: