KHÓC PHAN MINH CHÂU
Em về với chị tiễn đưa anh
Đến nghỉ nghìn thu ở ngoại thành
Với đủ bà con bên họ tộc
Và nhiều bạn hữu đứng xung quanh
Kính cẩn nghiêng mình trước mộ bia
Em như cảm thấy bóng anh kìa
Đang nằm, đứng dậy nhìn sau trước
miệng mấp, tay chào dưới huyệt kia
Có thể rằng anh định nói gì
Đôi lời ấp ủ lúc chia li
Hay là muốn đọc bài thơ cuối
Vội vã làm xong mới tức thì
Có thể bao nhiêu những dự trù
Hằng ngày quán xá phải chi thu
Anh lo cháu nội ai bồng bế
Vợ ốm, dâu con bận rối bù
Anh còn muốn sống ở quanh đây
Giữa cõi trần gian cực khổ này
Thể phách cho dù làm cát bụi
Tâm hồn nghệ sĩ vẫn không thay
Ấy thế mà anh chửa hết đời
Xương còn cứng cáp, thở còn hơi
Sáu tư - cái tuổi đang sung sức
Đột ngột ra đi chẳng kịp cười
Bạn đọc gần xa cũng bất ngờ
trong lòng luyến tiếc một nhà thơ
Chia buồn gọi điện cùng gia quyến
Hoặc gửi vòng hoa để kính thờ
Nhớ lúc sinh thời có gặp đâu
anh em ý hợp lại tâm đầu
Văn thơ xướng họa luôn trao đổi
Kẻ luận, người bình cũng khá lâu
Bây giờ vĩnh biệt. Ới trời ôi !!!
Rót rượu em đưa tận chỗ ngồi
Một chén mời anh, còn một chén
Chôn cùng nấm mộ chút tình thôi
Mấy chục năm trường ở xứ ta
Anh mong đến Mỹ gặp quê nhà
Hai lần phỏng vấn đều không đậu
Ước nguyện chưa thành đã khuất xa
Ai người đất Phú nhớ vào thăm
Vĩnh Thái - công viên chỗ ảnh nằm
Gió biển Nha Trang rào rạt thổi
Ru hò giấc ngủ suốt ngàn năm
Nghĩa trang công viên Vĩnh Thái,
ngày 24-11-2017
Nguyễn Đình Trình
No comments:
Post a Comment