Thursday, November 9, 2017

CHA ƠI (Chân Như)


Miền trung bão lụt chất chồng, thiên tai đã cướp đi bao nguồn sống... Chân Như xin mời quí vị đọc tâm sự của một người trong vùng bão lụt gởi đến người cha quá cố của mình, thể hiện qua bài thơ:

"Cha ơi!"


Cha ơi cha, con khóc
Gió hú xoáy từng cơn
Xoài sau nhà tróc gốc
Mít bị bổ làm đôi
Cau trước nhà ngã gục
Dòng nước lũ cuốn trôi


Cha ơi cha,con khổ
Vườn mình giờ loang lổ
Kỷ niệm đâu còn đầy
Mẹ mỗi lúc một gầy
Đôi mắt sâu chất chứa
Đầy bao nỗi đắng cay


Cha ơi cha, có biết
Từ ngày ấy cha đi
Con nhớ cha da diết
Từng lời con khắc ghi
Mảnh vườn nhà lưu dấu
Con thương quí từng ly


Giờ đổ nát hết rồi
Tội lắm một thân côi
Mẹ còng lưng nhỏ lệ
Con đau đớn tái tê
Đau cả từng thớ thịt
Mang nỗi buồn lê thê


Cha ơi cha, con ước
Phải chi cha trở về
Con chạy ra đón rước
Và kể chuyện tỉ tê
Nấu những thứ cha mê
Cha con mình cùng nhấm


Sao cha mãi lặng thinh
Bốn bề đều cô quạnh
Con thở than một mình
Cha ơi , cha có nghe
Quê hương mình bão lụt
Khổ hàng vạn sinh linh?

CHÂN NHƯ

No comments: