Thursday, April 26, 2018

THÁNG TƯ... AI CÓ THẤU (Đinh Thao)


THÁNG TƯ…AI CÓ THẤU
Ta vẫn ngồi đây bên bờ hiu quạnh
Nước nguồn về len lỏi đá rêu xanh
Trúc bên sông cong mình năm tháng đợi
Thương lá vàng lưu luyến chuỗi ngày xanh
Con chim quốc giật mình bên bờ cỏ
Hoảng loạn bay làm dạ khách bâng khuâng
Mây tím, dòng sông nối tiếp thật gần
Lẵng lặng nghe gió chiều đưa sóng vỗ
Trăm năm đời phải chăng là bể khổ?
Vai, lưng còng vì nặng nợ cưu mang
Tráng sĩ hề… ôm mối hận quy hàng
Bầm tím dạ “cổ đầu người thuở trước”
Xưa Nguyễn Biểu đẫm mình trong dòng nước
Cho ngàn đời vang mãi bản hùng ca
Thế hệ sau sao lắm phường bội bạc
Lo vinh thân quên chuyện nước non nhà
Tiếc cho ta đã bao lần gục ngã
Bỏ tuổi xuân như một kẻ vong tình
Bao đời sau còn chịu tiếng rẻ khinh
Non nước hỡi… thế tình ai thấu hiểu…

Đình Thao

No comments: