Tuesday, April 3, 2018

CHÀO THÊM MỘT NGÀY (Yên Sơn)

Chào Thêm Một Ngày

Yên Sơn
Sáng thức dậy cùng gối chăn tẽ lạnh
Xuân đã về, chim biếng hót bên hiên
Bâng khuâng nhìn mớ chăn gối lệch nghiêng
Lòng hoài vọng, nhớ ai cùng hương tóc
Biết rằng chẳng bao giờ tròn mộng ước
Nên tim yêu luôn đập nhịp bồi hồi
Thương nhớ hoài biết cũng chỉ thế thôi
Vẫn mong ngóng, đợi chờ trong vô vọng
Tình mong manh cùng ngày dài tháng rộng
Và đôi ta về hai ngả cuộc đời
Có bao giờ mình gặp lại em ơi
Nghe biển hát cùng trăng vàng huyền hoặc
Tình về đâu khi không còn xuân sắc
Khi vầng trăng đã ngã bóng bên thềm
Để đâu những lời ân ái dịu êm
Làm gì với tập thư tình không gửi
Sáng hôm nay anh đếm thêm ngày nữa
Chào bình minh cùng chăn gối lạc loài
Lòng chạnh buồn khi nhớ nghĩ đến ai
Phương trời đó nắng có về trên biển


No comments: