Thursday, April 12, 2018

ÁNH TRĂNG KHUYA (Lương Công Thân)




Ánh Trăng Khuya


Khe khẽ từng bước đi nhè nhẹ
Kẻo vỡ ánh trăng xuyên lá xanh
Em ơi ! Hãy đi đừng dừng lại
Tình đã lên ngôi em biết anh
Đêm nay ánh trăng soi sáng quá
Vạn vật im lìm bên mái che
Tiếng đàn càng khuya thêm dìu dặt
Réo rắt hồn ai lúc đêm về
Trong vườn gió thoảng bông hoa sứ
Tình ngỡ phôi pha tình lãng quên
Cung mi chuyển sang cung la thứ
Tình ca hai đứa quyện bên thềm
Em ơi ! Ánh trăng còn sáng tỏ
Soi bóng hồn em và hồn anh
Tình yêu như muôn ngàn cung ngỏ
Êm dịu dìu em cùng với anh
Chuyện tình chuyển sang hồi điệp khúc
Nắn nót cung đàn trước thời gian
Thương em từ độ buông mành trúc
Sánh bước kề vai dưới hoa ngàn
Ngôi nhà nhỏ dưới vầng trăng sáng
Chung quanh cây, lá với hoa cành
Có dòng suối nhỏ bên bờ đá
Tiếng hát em nối nhịp cung đàn


Lương Công Thân

(Apr 5 2017-Revised Apr 5 2018)

No comments: