ANH VẪN NHỚ
Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ
tình. Những tuần vừa qua tác giả đã làm
những bài thơ vui diễn tả những cảnh hàng ngày của cuộc sống lứa đôi. Tuần này tác giả trở lại với một bài thơ “trầm
trọng” diễn tả một tình yêu chân thật nhưng trong một tình cảnh ngang
trái. Nhưng yêu thì bất chấp. Nhiều người
hay nói “đến đâu hay đến đó”. Người
trong thơ dù biết vậy vẫn ao ước được sống chung với nhau, và khi bạc đầu tình
yêu này vẫn lãng mạn, vẫn nồng cháy.
Chúc các bạn một mùa hè vui vẻ.
ANH VẪN NHỚ
Anh vẫn nhớ một chiều thu năm đó
Lá trên cây vàng đỏ nắng hiu hiu
Anh lang thang từng bước nhớ em yêu
Sao mà nhớ, nhớ nhiều, em có thấy?
Anh vẫn nhớ những ngày đông năm ấy
Tuyết rơi nhiều trên mấy rặng cây khô
Tuyết đóng băng làm bạc trắng mặt hồ
Lạnh thì lạnh nhưng cô đơn chẳng biết
Bởi anh đã yêu em ngàn thắm thiết
Một tình yêu mãnh liệt tự ban đầu
Anh biết rằng em lưỡng lự thật lâu
Anh vẫn nhớ những ngày xuân rực rỡ
Tình đôi ta nẩy nở suốt mùa hè
Dù muộn màng, chẳng biết sẽ phu thê
Nhưng ta đã nguyện thề yêu trọn kiếp
Rồi trong những tháng năm dài nối tiếp
Ta sẽ lo sắp xếp sống cùng nhau
Anh ước mong dù ta phải bạc đầu
Tim không bạc, vẫn màu yêu đỏ thắm.
Diệp Thế Hùng (July 22, 2019).
Xin bấm vào web để thưởng thức
nhạc phẩm :
Kẻ Đến Sau ns. Trương Hoàng Xuân
(diễm thùy- trình bày)
No comments:
Post a Comment