Đây là bài thơ tình của
nhà thơ mù Huỳnh Duy Siêng . Ông bị mù mắt lúc lên ba tuổi do bệnh trái trời .
Ông sinh năm 1937 , từ nhỏ đến lớn không được đi học nhưng thu nhập kiến thức
qua báo đài và anh em bè bạn , ông đã sáng tác hàng trăm bài thơ đủ các thể loại.
Thơ ông được chọn in trong bộ quốc văn toàn thư bậc tiểu học của Bùi Văn Bảo ,
Đoàn Xuyên thời VNCH cùng với các tác giả Trần Huyền Ân , Khánh Linh ở Phú Yên
. Tập thơ Hết Mùa Thu Chưa của ông đã được NXB Thanh Niên phát hành năm 2012 .
Thơ ông sau 1975 được in trên nhiều báo văn nghệ trong cả nước , trong đó có
bài được trích đăng trong sách ngữ văn (tập viết) lớp 4 do NXB Giáo Dục ấn hành
. Báo Thanh Niên có bài viết về ông và xếp ông vào hàng "Quái Kiệt Việt
Nam ".Hiện ông đang ở thôn Đông Phước xã Hòa An huyện Phú Hòa tỉnh
Phú yên cùng với gia đình người em trai .Bài Tình Trong Mơ ông làm năm 77 tuổi
. Xin giới thiệu để bạn đọc thưởng thức .
HẾT MÙA THU CHƯA
Gió se se rồi đó
Hết mùa thu chưa em?
Mưa bay vào cửa sổ
Lá vàng rơi bên thềm
Hết mùa thu chưa em?
Mưa bay vào cửa sổ
Lá vàng rơi bên thềm
Rừng cây rung xào xạc
Gió đông về chưa em?
Mây trời bay ngơ ngác
Cành cây rơi tiếng chim
Gió đông về chưa em?
Mây trời bay ngơ ngác
Cành cây rơi tiếng chim
Nghe lòng khơi biển động
Bên đường bóng chiều nghiêng
Mơ màng theo khói thuốc
Tôi hình dung bóng em
Bên đường bóng chiều nghiêng
Mơ màng theo khói thuốc
Tôi hình dung bóng em
Nằm gác tay lên trán
Nghe nỗi nhớ dài thêm
Nghe lá chiều gió lật
Man mác buồn trong tim
Nghe nỗi nhớ dài thêm
Nghe lá chiều gió lật
Man mác buồn trong tim
Đưa em về dĩ vãng
Nghe thu cũng não nề
Nghe hoàng hôn xuống thấp
Se se gió lạnh về .
Nghe thu cũng não nề
Nghe hoàng hôn xuống thấp
Se se gió lạnh về .
HUỲNH DUY
SIÊNG
No comments:
Post a Comment