Thursday, July 18, 2019

CÔ GÁI ƠI (LƯƠNG CÔNG THÂN)


CÔ GÁI ƠI...!


Cô làm khó tôi cô gái ơi...!
Vì tôi có nợ với cô rồi
Tình ta như mây giăng đầu núi
Cuồn cuộn như sóng vượt ngàn khơi


Hè về cô có đi đâu không ?
Cho tôi gởi gắm một tấm lòng
Trời chiều hoa say trong ánh nắng
Đêm về cô thấy có lạnh không ?


Tôi gởi tình tôi theo gió bay
Đôi lời phảng phất phương trời này
Bầu trời hôm nay tươi đẹp lắm
Hoa thắm bên đường trông ngất ngây


Tôi gởi tình tôi theo nắng mai
In bước cô đi trong đôi hài
Vạn dặm sơn khê trên đồi núi
Lang thang rừng vắng bóng lâu đài


Hè về cô có nhớ tôi không ?
Từ dạo tôi đi đến cánh đồng
Ngắt cánh hoa sim màu tim tím
Tặng người con gái nhớ mùa Đông


Mỗi bước cô đi nặng tình hồng
Chuỗi ngày êm ấm bóng chiều phong
Tay trong tay ly cà phê nóng
Buổi tối xi-nê tình ấm nồng


LCT(June 20 2018)



No comments: