Thursday, July 18, 2019

TÌNH TRONG MƠ (HUỲNH DUY SIÊNG)



Đây là bài thơ tình của nhà thơ mù Huỳnh Duy Siêng . Ông bị mù mắt lúc lên ba tuổi do bệnh trái trời . Ông sinh năm 1937 , từ nhỏ đến lớn không được đi học nhưng thu nhập kiến thức qua báo đài và anh em bè bạn , ông đã sáng tác hàng trăm bài thơ hay . Thơ ông được chọn in trong bộ quốc văn toàn thư bậc tiểu học của Bùi Văn Bảo , Đoàn Thêm thời VNCH cùng với các tác giả Trần Huyền Ân , Khánh Linh ở Phú Yên . Tập thơ Hết Mùa Thu Chưa của ông đã được NXB Thanh Niên phát hành năm 2012 . Thơ ông được in trên nhiều báo văn nghệ trong cả nước , trong đó có bài được trích đăng trong sách ngữ văn lớp 4 do NXB Giáo Dục ấn hành . Bài Tình Trong Mơ ông làm năm 77 tuổi nay được chọn đăng trên báo PY . Xin giới thiệu và chia sẻ để bạn đọc thưởng thức .

Tình trong mơ

thơ HUỲNH DUY SIÊNG

Gặp trong mơ em vẫn còn trẻ quá
Trái thị nghèo thường có một nàng tiên
Ta chờ em tuổi chưa già tóc bạc
Nghe tâm tư lắng đọng chút hồn nhiên

Hương cỏ thơm như tình em sót lại
Mặt trời lên ta ngơ ngác đi tìm
Chạy giữa trần gian làm người si dại
Trên những cánh đồng đầy dấu chân chim

Sợ cô đơn ta sợ hình bóng lạ
Đứng bên khe nghe vượn hú gọi bầy
Em tan biến vào núi rừng hoang dã
Ta gửi người trong sương bạc hoàng hôn.




No comments: