Thursday, July 18, 2019

KHÔN NHÀ DẠI CHỢ (DIỆP THẾ HÙNG)


KHÔN NHÀ DẠI CHỢ
Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ vui diễn tả một vấn đề mà ai cũng gặp trong đời sống, liên hệ với tình yêu hay không.  Thuở nhỏ nhiều cha mẹ hay nói với con cái « khôn nhà dại chợ » để khuyến khích con cái đối đáp ngoài đường, không cho người khác bắt nạt, dành lý lẽ.  Nhưng khi lớn lên, chúng ta thấy là không nên đối đáp ở công chúng, tốt hơn hết là đừng tìm nói câu chót. Mình khôn thì mình biết. Đó là kết luận của bài thơ dưới đây.
Chúc các bạn một tuần vui vẻ.


KHÔN NHÀ DẠI CHỢ

Sáng nay em gặp một nàng quen
Anh biết trong lòng em rất ghen
Nhưng biết cô ta đanh đá lắm
Nên em ngon ngọt nói lời khen

Sau khi yên ổn trở về nhà
Em trách anh sao quá thiệt thà
Không tránh mỗi khi nàng liếc mắt
Anh cười như thể hiểu người ta

Em yêu dấu ơi nếu lần sau
Em thấy cô ta lại bắt đầu
Mắt liếc môi cười lơi lã quá
Em nghiêm nét mặt nói lời đau

Nhưng phải đi ngay đừng đứng lại
Người ta dữ lắm chẳng như nai
« Khôn nhà dại chợ », thôi đành vậy
Chỉ trích ở nhà ai biết ai

Tốt hết là không cãi với người
Ngoài đường trên mạng chỗ vui chơi
Mình khôn mình biết không cần nói
Mặc kệ ai kia có lắm lời.

Diệp Thế Hùng (July 15, 2019).




No comments: