Thursday, July 11, 2019

HẬN...NÓI THAY LỜI CHỊ (TUYẾT TÂM - TRẦN THỊ CHÚC)



HẬN ….NÓI THAY LỜI CHỊ

Vì quá yêu nên nàng đã hận chàng
Chàng vì say nắng quên nghĩa tào khan
Khi hai đã con đống cháu đàn
Sao nỡ để nàng với lòng nát tan
Ngày xưa gành gạo nuôi chồng học
Tình yêu lớn nên nàng chẳng ngại
Hy sinh để chồng công thành danh toại
Bây giờ khó nhọc còn gánh trên vai
Một thân nàng với đàn con dại
Trên xứ người bão táp lẫn phong ba
Nỗi khổ đau ai thấu được cho ta
Nắng sớm đã qua rồi đến bóng xế tà
Nỗi hận ấy vẫn còn nguyên trong chị
Muốn thứ tha chẳng dễ mà
Huống hồ anh vẫn say không tỉnh
Chẳng cầu xin cũng chẳng biết lỗi mình
Có lẽ anh đã cũng hy sinh thầm lặng
Ngậm đắng lòng không dám nói ra
Cứ vậy mãi làm nhau cách trở
Mai nhỡ có người tìm về cõi nhớ
Nuối tiếc ngày con thấy mặt nhau
Biết rằng lòng vẫn còn đau
Xin hãy cho nhau cơ hội cuối
Để khỏi âm thầm khóc hận về sau
Để cho con cháu thêm vui vẻ
Nhìn ông bà hạnh phúc bên nhau

  
Tuyết Tâm
Trần Thị Chúc.
( một ngày nhớ chị lấy chồng Đài Loan )


No comments: