Thursday, July 25, 2019

SÀI GÒN MƯA THÁNG SÁU (TRẦN THỊ CHÚC)




SÀI GÒN MƯA THÁNG SÁU

Anh nói khẽ em nghe
Hôm nay chủ nhật nè
Trốn lễ anh vuốt ve
Thân em trắng da mềm
Hai mình dậy trong mền
Anh nâng nhẹ đầu lên
Đặt nụ hôn lặng lẽ
Sài Gòn trời mưa nhẹ
Ve sầu cũng trốn nghe
Không cất tiếng khúc hè
Sáng nay mình dậy muộn
Nằm nghe mưa tháng sáu
Hâm ấm tình mươi sáu
Tong tiếng nhạc cà phê phố
Sài Gòn mưa trong nắng
Như hôm nào xa vắng
Hai đứa trú mưa rào
Tháng sáu đổ mưa ào
Hai đứa nấp phố nào
Đứng gần nhau bên cạnh
Em đưa mắt nhìn anh
Và tình yêu chớm nở
Dưới hàng cây phượng nở
Anh nói thầm bên tai
Yêu nhau mãi đậm dài
Và mưa tạnh ban mai
Hai mình cùng sánh bước
Ấy là tình yêu trước
Giờ là tình vợ chồng
Nên chăn ấm gối nồng
Chung một tổ yêu thương
Cả hai chẳng rời giường
Mặc cho dưới phố phường
Tiếng người vang vọng vương
Hai mình cứ yêu đương
Trong sáng ngày chủ nhật
Tháng sáu trời mưa thật

Trần Thị Chúc



No comments: