Tuesday, July 2, 2019

HẠ VỀ LẠI NHỚ EM XA (LÊ HƯƠNG)




HẠ VỀ LẠI NHỚ EM XA.

Mái ngói rong rêu phủ kín rồi
Ngôi trường của một thưở xa xôi
Về thăm đứng lặng nhìn thương cảm
Trường đó ..em đâu chẳng thấy rồi...?
Tôi hỏi thăm em đã có chồng
Thế là con sáo đã sang sông
Tôi về đọc lại dòng lưu bút
Của những hè xưa thoáng chạnh lòng
Đây cánh phượng hồng em gởi tôi
Qua bao năm tháng đã khô rồi
Câu em viết tặng còn trong vở
Giấy ngã màu và mực đã phôi (phai)
Em bước theo chồng bỏ cuộc chơi
Quên thời áo trắng mộng mơ rồi
Em về bên ấy vui duyên với
Một kẻ lạ xa chẳng phải tôi..
Đứng nhìn từng cánh phượng rơi rơi
Gợi dậy trong tôi nỗi ngậm ngùi
Lúc trước tiếng yêu đừng ngượng ngập
Thì giờ đâu có cảnh chia phôi
Em có bao giờ nhớ đến tôi...?
Dù rẳng chỉ một chút mà thôi.....
Chắc không ..bởi lẽ em đang hưởng
Hạnh phúc yên vui với một người
Bây giờ hạ đến bóng em xa
Phượng đỏ rực cây sắc đậm đà
Tôi thả hồn về mùa hạ cũ
Một rừng kỉ niệm được khơi ra..
Ngẫm nghĩ càng buồn thấm thía thôi
Em xa thì cũng đã xa rồi
Nhìn theo cánh phượng rơi trong gió
Nhớ chuyện một thời em với tôi ...

LÊ HƯƠNG

No comments: