Hà Đình Lan
Cám ơn
Cám ơn tóc ngắn tóc dài/ tóc đan sợi rối cột hoài đời nhau. (Tranh: Đinh Trường Chinh)
Cám ơn em vẫn bên ta
trải bao dâu bể vẫn là của nhau
Cám ơn sợi tóc đổi màu
đêm thao thức khúc Gành Hào mênh mang
Cám ơn tai nghễnh tai ngang
thoảng trong âm vọng gió ngàn ngàn lay
Cám ơn rượu uống cứ say
bên kia thương nhớ bên này nhớ thương.
Cám ơn bụng tự nhiên… tròn
hóa ra cơm áo vẫn còn thương ta!
Cám ơn hai mắt chợt nhòa
mà trăm năm hỡi có là trăm năm?
Cám ơn mặt bắt đầu nhăn
ừ thì vinh nhục có ngần đó thôi!
Cám ơn giấc ngủ đầu nôi
như sông cứ chảy mặc đời ngó lơ
Cám ơn nước mắt tuổi thơ
từ trong cội rễ có chờ đợi ai?
Cám ơn răng lại lung lay
từ tâm vô lượng vàng phai đất trời.
Cám ơn tay vẫy tay mời
tay che giông bão che đời tỉnh say
Cám ơn tóc ngắn tóc dài
tóc đan sợi rối cột hoài đời nhau
Cám ơn tóc đỏ tóc nâu
thương thân tóc trắng, bạc đầu tóc sâu
Cám ơn lưng ngấm ngầm đau
trách chi sắc bất ba đào dị nịch nhân?
Cám ơn đau nhức bàn chân
mà sao nỗi nhớ cứ gần cứ xa
Cám ơn em vẫn thương ta…
No comments:
Post a Comment