Monday, November 29, 2021

BÀI HỌC THIÊN NHIÊN (KIỀU MỘNG HÀ & THƠ HỌA)

 


BÀI HỌC THIÊN NHIÊN

-Thơ Kiều Mộng Hà và Thơ Họa

 



BÀI HỌC THIÊN NHIÊN

 

Hãy như những giọt MƯA sa

Gieo duyên chuyển hạt thành hoa đúng mùa

Hãy như làn GIÓ nhẹ đưa

Thổi tan nóng bức lại vừa đưa hương

Hãy như NƯỚC từ trên nguồn

Sá chi rác rến lách luồn tuôn theo

Hãy như ĐẤT mặc rong rêu

Thản nhiên đón nhận lòng nhiều thứ tha

 

Hãy như MÂY bay la đà

Vốn “vô sở trú” cười khà lạc quan

Hãy như LỬA chứa củi than

mang bao ấm áp đâu màng bụi tro

 

Thiên nhiên bài học Tự Do

Khi Tâm “vô ngã” quẳng lo ưu phiền...

Kiều Mộng Hà

Nov 14th2020

 

Thơ Họa:

 

CAM PHẬN LAO NÔ ?!

 

Lau cho ráo giọt lệ sa

Ra vườn sưởi nắng ngắm hoa đầu mùa

Thong dong ngày tháng thoi đưa

Cho lòng thanh thản như vừa dâng hương

 

Sống hồn nhiên tựa suối nguồn

Mưu cầu địa vị phải luồn lách theo

Học đòi né tránh rao rêu

Từ tâm buông xả ít/nhiều vị tha

 

A dua cái thói điệu đà

Huênh hoang ông lớn khề khà tham quan

Bịt tai nhắm mắt thở than

Mèo hoang ngái ngủ mơ màng bếp tro

 

Nghèo hèn chẳng rõ nguyên do

Lao nô cam phận ngại lo chuốc phiền…

Hồ Công Tâm

  15/11/2021

 

SƯƠNG GIỌT NHỎ NHOI

 

Nhỏ nhoi một giọt Sương sa

Thấm nhuần mát dịu cùng hoa thắm mùa

Đôi bờ dòng nước đong đưa

Duyên sông núi kết nghĩa vừa quê hương

 

Rừng sâu Suối dẫn mạch nguồn

Đá quanh co lượn,trũng luồn lách theo

Cô đơn ngày tháng xanh rêu

Nước ra biển rộng,đời nhiều thiết tha

 

Lụa Mây óng mượt,điệu đà

Dửng dưng qua cõi ta bà,bàng quan

Đời nung hạn hán,lầm than

Hóa thân mưa cứu mùa màng cháy tro

 

Thẳm sâu ngầm chứa duyên do

Tựu thành hữu dụng…thoát lo,hết phiền.

Lý Đức Quỳnh

   19/11/2021

 

AN TRÚ CHÂN NGUYÊN

 

Khai tâm lạc lối mù sa

Mong chờ hạt nắng Sen hoa nở mùa

Lắng nghe diệu pháp âm đưa

Thoát thai dịu vợi say vừa trầm hương

 

Lãng du cảnh vật suối nguồn

Tâm hồn tắm gội sạch luồng nước theo

Bờ kia vực thẳm xanh rêu

Đất trời hứng chịu chứa nhiều vị tha

 

Sông sâu biển rộng uốn đà

Núi non hùng vĩ cảnh là đẹp quang

Đốt lên ánh lửa đỏ than

Thắp tình nhân loại chẳng màng bẩn tro

 

Không Sanh không diệt không lo

Thiên đàng địa ngục chuyển do diệt phiền .

Minh Thuý Thành Nội

   Tháng 11/17/2021

 

HỒN NHIÊN THƯ PHÁP

(Bài Họa có tên những Nhà Thư Pháp giỏi nhất lịch sử,
thêm tên Nhà Thư Pháp hiện nay Kiều Mộng Hà!)

 

Lâm Đường Hoài Tố mưa sa

Giấy Tuyên Rồng có sợi hoa vàng mùa

Tống Huy Tông! MẫuThiếp đưa

Sấu Kim Thể, Khải, Thảo vừa tỏa hương!

 

Vương Hi Chi phác ngọn nguồn

Hoàng Đình Kiên chấm mực luồn xoải theo

Ngô Xương Thạc nghĩ phận rêu

Nên cùng Vương Đạc gom nhiều thướt tha!

 

Nhan Chân Khanh nét đậm đà

Nâng ly Hoài Tố nhắp “khà” sảnh quan

Triệu Mạnh Phủ bỗng nhiên than!

Khổ tâm hậu thế chẳng màng! Hóa tro!

 

Kiếu Mộng Hà rõ căn do

Ung dung Thư Pháp! Chẳng lo, không phiền!

Hồn nhiên!

    Đức Hùng

Sydney, Úc Châu, 21/11/2021

 

VUI ĐI, HOÀNG HÔN XUỐNG RỒI

 

Đời người như nước phù sa

Đắp bồi cây trái vun hoa bốn mùa

Lúc chiều về gió đong đưa

Xóa tan nóng nực cũng vừa trỗi hương

Nhìn xem nước chảy từ nguồn

Mang theo rác rưởi xoay luồn cuốn theo

Cùng đem các thứ bèo rêu

Vô tư cảm xúc lòng nhiều thiết tha

Lao tâm tiếc việc quá đà

Tuồng xem vui thú khề khà khách quan

Tội gì phải cất tiếng than

Vui đi tơ tưởng mơ màng cát tro

Chẳng nên cứu xét nguyên do

Buồn  tênh vứt hết…  đừng  lo muộn phiền !

TẠ VƯƠNG KIM

     (22/11/2021)

 

HẠT MƯA THẤM ĐẤT

 

Ngàn cây lóng lánh sương sa

Trên môi thơm ngát nở hoa sang mùa

Mưa rơi phảng phất đong đưa 

Hạt rơi thấm đất hạt vừa ngát hương

Mặc cho chớp bể mưa nguồn

Tâm tư thác lũ, nước luồn biển sâu

Trong xanh đáy phủ rong rêu

Xa đưa tiếng hạc vọng nhiều thiết tha

Tóc sương cành rủ la đà

Đây bao nỗi nhớ rượu khà môi tan

Bụi trần sao những lầm than

Theo hương khói tỏa mơ màng như tro

 

Nơi đâu là những nguyên do

Thôi như một giấc chẳng lo muộn phiền

 

Lê Mỹ Hoàn

 22/11/2021


No comments: