NGỒI VỚI CUỘC TRẦN
Ngồi với tử sinh
Ngồi với trần tình cuộc di
Ngồi với miên thùy
Nghe trăm năm gọi ta ,người , người, ta
Ngồi với sơn hà
Ngồi với đại địa bao la
Ngồi bên thềm vắng
Nghe con trùng gọi , cuối miền có không
Ngồi với trăng khuya
Ngồi với gió nội mưa nguồn
Ngồi với đá cuội
Thâu đêm ngơ ngẫn bóng người , bóng ta
Ngồi với gần xa
Ngồi sau với trước đâu là
Dòng tâm thức chảy
Đại ngàn như thể hạt kia khơi nguồn
Ngồi với trầm luân
Ngồi với trăm ngàn thủy chung
Ngồi với trùng trùng
Khởi nguyên , vô thủy mặt người mặt ta
Ngồi với Ta Bà
Ngồi với một cõi phiêu linh
Ngồi với được mất bại thành
Ta ngồi với một cuộc tình chênh vênh
Ngồi với đảo điên
Ngồi với thương hải tang điền
Mộng du một bận
Ta người dấu tích mênh mông cõi trần
Oklahoma November 22.2021
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment