Wednesday, November 10, 2021

BÓNG ANH ĐÂU RỒI? (Thơ Á Nghi phần 36): tranh VI VI, ảnh AYD & NGUYỄN THÀNH TÀI, thơ LƯU HOÀI

 BÓNG ANH ĐÂU RỒI? (Thơ Á Nghi phần 36): tranh VI VI, ảnh AYD & NGUYỄN THÀNH TÀI, thơ LƯU HOÀI 

 

 

 

 

SO SÁNH

Không anh, buổi sáng rối bời

Không anh, ra cửa, một trời buồn tênh

Lá vàng theo gió chênh vênh

Bay bay tô điểm cả nền cỏ xanh.

 

Vậy mà chẳng đẹp như anh

Nụ cười nghịch ngợm gió tranh mất rồi.

Á Nghi, 18.9.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủ HƯƠNG

Nhả hương thơm đoạn đường dài

Ướp cho anh ngọt ngào hoài tim yêu

Ủ hương nhờ đất tưng tiu

Giữ hương tình đã nâng niu thơm hoài!

Á nghi, 7.12.2008.

 

 

 

 

 

 

 

TRĂNG YÊU

Thực hư, huyền ảo trăng vàng

Hư hư, thực thực tình chàng trao tôi

Thêu rồng, vẽ rắn một ngôi

Chàng đem bày biện: trầu, vôi, cau cười.

 

Nên tôi thử hỏi lại người:

- Rồng bay, rắn lượn mấy đời tới trăng?

Để em ghé hỏi chị Hằng

Tuần trăng mật cũ còn chăng ngọt ngào?

Á Nghi, 23.9.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRĂNG NGÀY

Không gian xanh ngát một màu

Điểm mây trăng trắng ngọt ngào trăng trong

Trăng ngày anh có thấy không?

Bức tranh tuyệt mỹ đang bồng bềnh trôi.

 

Đạp chân chiếc lá vàng rồi!

Trăng thu buổi sáng em mời anh xem.

Á Nghi, 18.9.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

SƯƠNG KHUYA

Sương khuya thấm ướt vai mềm

Lo cho người bệnh, chẳng thèm hạt cơm

Chỉ thèm một vòng tay ôm

Hôn anh cho ngọt Sao Hôm, trăng ngày.

Á Nghi, 18.9.2008.

 

yngacalgary@aol.com

 

https://www.facebook.com/YNGACANADA/


No comments: