Dấu Chân Hoang Trong Thung Lũng Vô Thường
Trên thung lũng chim
bay mòn cánh mỏng
Ngó xuống đời chen
chút dấu chân hoang
Thăm thẳm rừng xanh,
gió núi mây ngàn
Cơn lốc xoáy xóa tan
thành quách cũ…
Dấu chân hoang lỡ
chìm sâu giấc ngủ
Mộng nửa vời chưa đủ
dệt thành thơ
Thành phố tiêu điều
xơ xác ngu ngơ
Gom lá đổ rưới lên bờ
mộng ước
Đêm rũ xuống, đôi
tay vàng khói thuốc
Đốt tuổi đời, hâm
nóng lại buồng tim
Khói yêu ai? Khói
quyện nét thê lương
trong vũ điệu “Quê
Hương và Đổ Nát”
Màu áo trận nhạt
nhòa thêm khúc hát
Xanh cây rừng, mủ đỏ,
dạ hùng anh
Cánh chim bằng lừng
lững giữa trời xanh
vội ngã xuống nuôi
quê mình khôn lớn
Dấu Chân Hoang lập
lòe thân đom đóm
Hát nghêu ngao ngày
hội lớn đã về
Em chờ anh, tình
nghĩa vẹn câu thề
Khăn quả phụ lê thê
dòng tóc xỏa
Người đã đi, chân
mòn đan lối cỏ
Rủ nhau tìm…huyền
thoại Dấu Chân Hoang
Thăm thẳm rừng xanh,
gió núi mây ngàn
Cơn lốc xoáy bẽ bàng
tơ duyên cũ…
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment