Saturday, November 27, 2021

BÀI THƠ CHO SÀI GÒN (PHẠM HỒNG ÂN)

 

Bài thơ cho Sài Gòn

thơ Phạm Hồng Ân

 

Bài thơ cho Sài Gòn

*Bến Tre khàn giọng gọi đò
Sang sông viết lại câu thơ Sài Gòn.
P.H.A.

Sài Gòn bây giờ buồn quá em ơi!
phố vắng tanh không một bóng người
những con đường mọc đầy rào cản
những tình nhân ly cách rời đôi.

Sài Gòn khóc từng ngôi chợ cấm
từng gói mì nuốt vội cầm hơi
từng đôi vai suốt đời quang gánh
giờ co ro nằm đếm mưa rơi.

Sài Gòn thương vòng tay từ thiện
từ phương xa ôm những bó rau
trong giây phút nhìn nhau quyến luyến
hộp cơm nghèo mằn mặn nỗi đau.

không còn tiếng đánh vần bập bẹ
văng vẳng đêm chỉ tiếng cầu kinh
từng sợi khói bay lên rất nhẹ
như đường về của những hồn linh.

không còn giọng rao đêm ngọt lịm
đánh thức em thả nhớ về anh
tình yêu xưa một lần khâm liệm
chợt trồi lên như cuộc tái sanh.

dọc ngang nhau biệt thự cao tầng
vòng quanh những mái nhà ổ chuột
hạnh phúc ở trong nỗi bình an
tiền bạc chẳng mua thêm sự sống.

Sài Gòn bây giờ buồn quá em ơi!
buồn như thuở anh đang thất chí
buồn như lúc em ngồi ủy mị
đọc thơ anh nước mắt tuôn rơi.

(30/ 07/ 2021)

No comments: