HẸN NGÀY TÁI HỢP (Thơ Á Nghi phần 37): Ảnh PAU TANG; thơ: SAO KHUÊ, LÊ THỊ HOÀI NIỆM, PHƯƠNG THÚY, TRẦN VĂN LƯƠNG, ĐỨC HÙNG.
MỖI LẦN ANH SAI
“Anh đừng như vậy nữa nha!”
Em thường nói thế. Vị tha, ôn hòa.
Anh hôn lên trán, cười xòa:
“Trán chưa nhăn nhó, chưa ra cụ già
Anh thương em nhất trong nhà!”
(Nhà mình hai đứa, ai qua xếp hàng?)
Bây giờ xa cách đôi đàng
Trán em nhăn nhó ai màng, ai hôn?
Á Nghi, 11.11.2021
SAO MÀ MẶN!
Lúc hiện hữu, anh cứ làm em khóc
Ai có ngờ lệ ấy vì hôn nhân,
Có khóc, cười mới hạnh phúc cõi trần.
Lệ góa phụ? Anh ơi! Sao mà... mặn!
Á Nghi, 11.11.2021
Á Nghi cám ơn quý Chị đã an ủi:
THU KỲ, PHƯƠNG THÚY, SAO KHUÊ, LÊ THỊ HOÀI NIỆM
CHẲNG AI HIỂU EM!
Ra vào lặng lẽ đơn côi
Căn nhà như rộng gấp đôi bình thường
Chật nhà toàn nỗi nhớ thương
Mấy ai thấu hiểu nghĩa tương tư cùng?
Á Nghi, 11.11.2021
SAO MÀ HƯ!
Giấy ướt át, anh ơi thơ thấm lệ
Sao dòng nào cũng nát cả tâm can?
Cầu cho anh lên đến tận thiên đàng
Mà “địa ngục” lệ em ràn rụa nhỏ!
Á Nghi, 11.11.2021
HẸN NGÀY TÁI HỢP
Phải kìm nén cảm xúc
Trước mặt bao bạn bè,
Đáp cử chỉ tử tế
Bằng ngồi yên lắng nghe.
Lời ôn tồn nhỏ nhẹ
Mà sóng lòng tỉ tê
Bao kỷ niệm kể lể
Bạn nhớ thương nhắc về.
Em đối diện thực tế:
Không còn anh cận kề,
Đêm về nhòa mắt lệ
Thân phận người xa Quê.
Gối anh, em vỗ nhẹ
Hẹn mai này tương phùng
Anh ngủ thảnh thơi nhé
Mai mốt em về cùng!
Á Nghi, 11.11.2021
No comments:
Post a Comment