Đinh Anh Dũng
Sao vội qua sông…
Hòa với hư vô/ Nơi chỉ có những thiên thần. (Hình: Triết Trần)
Anh tin em có tấm lòng
Nhiều người biết em rộng tình nhân ái
Em cho đi mà không hề ngần ngại
Những gì em có
Những gì em yêu thương.
Nhưng miệng thế gian không đơn giản bình thường
Lẫn trong cỏ hoa đôi khi là rắn độc
Trong sự sống còn ẩn mình chết chóc
Nên chỉ tấm lòng
Chưa đủ đâu em…
Em đã không chọn lựa ấm êm
Trở về bên con, bên bạn bè, sân khấu
Chẳng ai trách được em là người xấu
Chỉ biết riêng mình, mặc chuyện chung quanh.
Nhưng em đã không đành
Và lựa chọn đã đổi bằng mạng sống.
Em như thiên thần gãy cánh
Bay đi trong buổi bình minh…
Anh không hiểu em nghĩ gì trong cơn thập tử nhất sinh.
Về 23 đứa con thêm một lần mồ côi mẹ?
Hay đứa con xa sẽ lẻ loi quạnh quẽ?
Hay sân khấu hoang đường
Khán giả vẫn ngóng trông?
Đừng vội sang sông.
Nhung ơi sao em vội sang sông
Giọt nước mắt của bao người yêu mến
Đã kết lại thành muôn ngọn nến
Tiễn đưa em trên bến sông buồn.
Đò đã xa rồi dù lệ có tuôn
Dòng nước sẽ đưa em về miên viễn
Dòng sông sẽ hòa mình cùng với biển
Hòa với hư vô
Nơi chỉ có những thiên thần.
(Viết nhân ngày tiễn đưa ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ – 12.10.2021)
No comments:
Post a Comment