BÀI GIẢNG CỦA MỘT LINH MỤC
Đêm Đông nơi máng cỏ tranh
Có Chúa nhỏ bé hiền lành
Mẹ Maria ở cùng Giuse Thánh
Bò lừa sưởi ấm lanh quanh
Chúa giáng sinh trong giá lạnh
Ôi! Chúa đáng yêu nhân lành.
Một gia đình kia có hai vợ chồng và một
cậu con trai bé nhỏ. Lúc sinh thì chồng làm việc về có vợ lo cơm nước giặt dũ dọn
dẹp nhà cửa tơm tất , chồng chỉ tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi, đọc báo hay xem
tivi ....có khi chủ nhật còn đi bù khú với bạn bè nhậu nhẹt ...
Khi người vợ đã qua đời vì cơn bạo bịnh
, bấy giờ thân gà trống nuôi con.
Sau khi đi làm về anh phải đi đón con ở
trường học. , rồi vội vàng ra chợ mua thức ăn , về nhà nấu bữa tối rồi lau dọn
nhà cửa tắm rửa giặt dũ xong cho con ăn ...chỉ cho con học và làm bài rồi dỗ
cho con ngủ ...
Sáng sớm dậy tất bật lo bữa sáng cho con
đến trường rồi đến sở...Cứ thế không có thời giờ nghỉ ngơi thư giãn nữa ...Noel
và năm mới đến anh còn lo quà cáp cho cha sở các sơ và đối tác ...bạn bè . Anh
mua giấy để gói quà , cậu con trai thấy đẹp bèn cắt ra gói quà cho cha , vì cậu
bé không biết nên cắt tờ giấy nát tan và lấy cái hộp thuốc lá cha hút hết thuốc
còn cái hộp không gói lại . Đêm Noel cậu bé đem cái gói xấu xí gói vụng về ra tặng
cho cha mình , người cha cầm gói quà và nói với con trẻ - con có biết tờ giấy đẹp
của cha mua bằng tiền không? mà con cắt nát tan làm cha phải tốn tiền mua tờ
khác...Khi mở gói quà ra chỉ có cái hộp thuốc không người cha càng tức giận
quát mắng đứa con - quà gì vầy nè?
Đứa bé vừa khóc vừa nói - con đâu có tiền
mua quà nhưng trong cái hộp đó con đã thổi vào nhiều nụ hôn và tình yêu để tặng
cho cha chứ đâu phải hộp không đâu cha. Người cha bấy giờ mới tỉnh ra và và
nghĩ sao mình vô tâm quá ...Đã để người vợ lao nhọc sinh bạo bịnh giờ lại làm
con buồn mà chỉ lo việc đâu đâu ...ngay cả quà cho con cũng chẳng nhớ nữa...người
cha ôm con vào lòng và - xin lỗi con cha vô tâm quá cha hứa từ nay sẽ quan tâm
yêu thương con nhiều hơn và sẽ tặng cho con nhiều quà nữa ...
Một bài giảng đáng cho ta suy ngẫm...Gia
đình là nơi cho ta yêu thương và chia sẻ buồn vui khó nhọc ...nếu muốn hạnh
phúc thật sự chúng ta nên sống cho gia đình và vì gia đình mà sống ...mọi thành
viên trong gia đình phải quan tâm yêu thương giúp đỡ nhau ...rồi đến bạn bè và
xã hội.
CHÚC TRẦN.
Ảnh mô phỏng thôi.
No comments:
Post a Comment