THẢM CẢNH MÙA ĐẠI DỊCH
-Song Quang và Thơ Họa
THẢM CẢNH MÙA ĐẠI DỊCH
Hôm nay ra phố cảnh sầu buông
Gặp bé ngây thơ ,mắt lệ buồn
Than khóc não nùng ,cha mới khuất
Kêu gào thảm thiết ,mẹ chưa chôn
Nhìn em côi cút lòng tê dại
Ngẫm phận bơ vơ dạ héo mòn
Đại dịch tan đàn bao tổ ấm
Xin người giúp đỡ chút tình con…
Songquang
20211111
(Kỷ niệm Veterans‘day Hoa Kỳ
cũng là ngày có nhiều cô nhi trong chiến
tranh)
THẢM TRẠNG CÔ VÍT
(Hoạ 4 vần)
Phố chợ chiều nay đại dịch buông…
Hận sầu Cô Vít chứa chan buồn !
Nhiều em tuổi nhỏ cha vừa khuất,
Lắm đứa bé đau mẹ mới chôn !
Phụ mẫu có khi đành chết hết,
Gia đình phải lúc thảm hao mòn !
Hỡi ơi thơ trẻ đời côi cút…
Thảm trạng này bao nỗi oán hờn !
Liêu Xuyên
ÔI TRỜI,CÓ THẤU…?!
Qua hè phố vắng giữa chiều buông
Gặp bé khăn tang ướt sũng buồn
Ôm hũ tro cha,lò hỏa đốt
Khóc hình ảnh mẹ,nghĩa trang chôn
Âm thầm nuốt nghẹn nhìn côi cút
Lặng lẽ ghìm đau bước mỏi mòn
Bóng nhỏ đường xa mờ gió bụi
Ôi trời,có thấu nỗi lòng con?!
Lý Đức Quỳnh.
13.11.2021
No comments:
Post a Comment