Vòng hoa thắm đưa người đi vạn dặm
(Thương gởi các anh chị một bài thơ về mẹ của BS)
Vòng hoa thắm đưa người đi vạn dặm
Để lại đời tiếng nức nở con thơ
Vừa tiễn cha nay lại đứng giữa trời
Nhìn bóng mẹ quyện theo vòm mây trắng
Bờ môi đã bao nhiêu lần mặn đắng
Khóc cho người giờ lại khóc cho ta
Một mai nầy ngày mừng lễ mẹ cha
Cài hoa trắng nhớ thương người khuất mặt
Tình mẫu tử vội tan trong khoảnh khắc
Ơn sanh thành lặng theo gió chiều trôi
Mẹ đi rồi đời con sẽ mồ côi
Ai trách mắng những khi con lầm lỗi
Bài ca mẹ ru con thời tóc rối
Đã theo làn hơi thở cuối dần xa
Ước gì mây dừng lại dưới trăng tà
Cho con thấy bóng mẹ hiền trở lại....
Thương nhớ
Bằng Sơn 2020
No comments:
Post a Comment