Thursday, July 21, 2022

VỀ CÙNG EM ĐI ANH (NGUYỄN THÁI)

 

VỀ CÙNG EM ĐI ANH

 

Em kết lại vòng hoa tươi trên mộ

Bỗng thấy mình đau thắt ở trong tìm

Anh nằm đây mà mãi cứ lặng im

Mẹ và em vẫn mải tìm từng đêm vắng

 

Dậy đi anh Trời thu sang đầy nắng

Tháng bảy về dằng dặc nỗi niềm thương

Tiễn anh đi ngày ấy lên đường

Có ngờ đâu là ngày cuối cùng hai đứa

 

Em vẫn nhớ những lời anh nhắc nhở

"" Em ở nhà trông mẹ giùm anh""

Mẹ ngồi kia ướt đẫm cả vành khăn

Mái đầu bạc bên mồ xanh nức nở ..

 

Tình đôi ta thế là đành dang dở

Nghĩa vợ chồng em còn nợ với anh

Bầu trời cao còn đó mảnh trăng thanh

Giếng nước bên vẫn còn câu hẹn ước

 

Tình Sông núi anh đặt lên trên hết

Dù hy sinh quyết chí vẫn cam lòng

Biết không anh vò võ những đêm đông

Em ngóng đợi cứ mong ngày trở lại

 

Nào ngờ đâu những sự đời ngang trái

Cuộc chiến này em vĩnh viễn mất anh

Để đất nước mình mãi mãi màu xanh

Để muôn hoa thắm ngời rạng rỡ

 

Để những lứa đôi không còn cách trở

Mình em thôi .. Chịu thế cũng đủ rồi

Mẹ đến kìa anh ..đang mấp máy đôi môi

Đôi dòng lệ ..Mẹ khô từ ngày ấy

 

Cả em nữa từng đêm anh có thấy

Cứ cố tìm dưới đáy giếng mảnh trăng rơi ...

Tháng bảy về. .. Em khóc lắm anh ơi

Khóc cho anh ... Khóc cho đời con gái

 

Đất nước mình bốn ngàn năm có phải

Núi sông này trộn mãi máu xương anh .

 

Nguyễn Thái

Ảnh st


No comments: