Tuesday, July 19, 2022

NỤ HÔN ĐẦU (HỒ NGỌC DANH)

 Nụ hôn đầu

Nụ hôn xao xuyến tâm hồn/ Để lòng nhớ mãi: Nụ hôn lần đầu. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Cái hương vị nụ hôn đầu

Thật tình chẳng biết làm sao tỏ bày

“Hôn cha hôn mẹ hôn thầy”

Hôn cô chú bác mũi dầy đưa thơm

Nụ hôn xao xuyến tâm hồn

Để lòng nhớ mãi: Nụ hôn lần đầu

Mười ba tuổi bắt đầu trôi nổi

Bởi phong trần nên vội sớm yêu

Yêu say đắm chỉ một chiều

Yêu không dám nói yêu nhiều người luôn

Yêu cô bạn học trường bên

Và yêu em gái bạn hiền tình thân

“Bắt phong trần phải phong trần

Cho thanh cao mới được phần thanh cao” (Nguyễn Du)

Cuộc đời nhiều chuyện khổ đau

Cố vượt lên sống ngày sau yên lành

Mười tám tuổi chưa lần rung động

Môi chạm môi vẫn mộng vẫn mơ

Hương thơm mùi vị thế nào?

Tay không dám nắm, làm sao hôn người!

Nụ hôn đầu mấy mươi năm chẳng biết

Kiếp tha hương tha thiết mỏi trông

Tin em xếp vội thiệp hồng

Thôi thì cái nụ hôn nồng đành thôi.

Thôi thì từ giã bờ môi

Mà ngày xưa ngỡ em mời mọc anh

Mười hai năm về thăm người cũ

Em hỏi: còn ấp ủ nụ hôn?

-Gật đầu,

-Em khóc tủi buồn

Thân em đã những hai lần đò ngang

Môi em đã hết nồng nàn

Chỉ dòng dư lệ khóc than muộn màng

Mộng ban đầu, tình thân anh hỏi

-Em bằng lòng sống với anh không?

-Lắc đầu

cương quyết nói không

Ngâm thơ Hồ Dzếnh trải lòng cùng anh

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”

Một đêm là cả một đời

Nụ hôn đầu với lệ rơi đong đầy.

Nụ hôn đầu chua cay ngọt lịm

Anh run run tim đập từng hồi

Dịu dàng môi áp gần môi

Anh say sưa hưởng làn hơi nồng nàn

Ôi hạnh phúc nhẹ nhàng không đợi

Một bất ngờ Trời vội vàng ban

Cuối cùng anh đã có nàng

M. ơi dù chỉ một đêm mặn nồng

Ngày mai đôi ngã đôi dòng

Nụ hôn đầu, cuối gửi dòng thời gian

Nhớ mãi nụ hôn lần đầu.

Hồ Ngọc Danh


No comments: