Tuesday, July 12, 2022

TÌNH CHA (BẰNG SƠN)

 

Tình Cha

 

 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Góp nhớ thương con viết ngàn chữ hiếu

Tạ ơn cha công dưỡng dục sinh thành

Bao năm dài mộ đá thấm rêu xanh

Mưa tháng sáu đầu mùa rơi ướt lạnh

 

Hoàng hôn xuống khi đàn chim rũ cánh

Gọi nhau về xum họp dưới vòm cây

Con dõi nhìn theo những áng mây bay

Tìm ánh mắt tình cha thời thơ ấu

 

Vầng trăng sáng hợp cùng sao Bắc đẩu

Ấm lòng con tựa hơi thở từ cha

Khe khẽ lời khuyên bảo lẫn rầy la

Làn roi vọt yếu dần theo hơi sức

 

Sương ướt lạnh mưa ngoài trời chưa dứt

Những giọt buồn chan chứa suốt bao năm

Ngày cha đi ôm chữ hiếu âm thầm

Con khắc nguyện ngàn lần trong tim mãi

 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

Bằng Sơn

 

No comments: